Cuộc trò chuyện xúc động trong đêm giao thừa với chồng
Khi đọc bài “Tôi đang sốc lại tinh thần chuẩn bị cái Tết cuối cùng thật đầm ấm cho chồng” của chị Thuy Thủy, tôi cảm thấy buồn. Hôn nhân gặp khó khăn thường làm phụ nữ đau khổ nhiều nhất. Tôi và chồng kết hôn được gần 1 năm sau gần 1 năm yêu nhau. Sau khi cưới, chúng tôi ra ở riêng, cuộc sống thoải mái dù vẫn thuê nhà. Chồng tôi, hơn tôi 3 tuổi, rất chững chạc và tâm lý, khiến tôi yêu và tôn trọng anh. Gần 3 tháng sau khi cưới, tôi có bầu. Nhờ được ba mẹ chồng hỗ trợ về tài chính, chồng tôi mở cửa hàng thực phẩm và đã thành công nhờ biết cách kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Doanh thu cửa hàng khá ổn, trong khi tôi vẫn làm việc cho một công ty Dược với mức lương vừa phải. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc và ổn định, anh chăm sóc tôi chu đáo trong suốt thai kỳ, thậm chí sẵn sàng đi mua bất cứ món ăn nào tôi thèm. Tuy nhiên, khi tôi vào giai đoạn cuối thai kỳ, tôi sốc khi phát hiện chồng mình có mối quan hệ với một nữ nhân viên trong cửa hàng. Mặc dù trước đó có nhiều lời đồn nhưng tôi không tin, vì tôi luôn nghĩ chồng mình rất kiên định và không dễ bị cám dỗ.
Khi biết tin chồng ngoại tình, tôi đã khóc nức nở trong lúc ôm bụng bầu 8 tháng. Tôi yêu cầu anh nói chuyện nghiêm túc, nhưng anh chỉ ngồi im lặng lắng nghe những lời chỉ trích của tôi. Cuối cùng, anh xin lỗi và mong tôi tha thứ, nhưng lời xin lỗi không xoa dịu nỗi đau của tôi. Nghĩ đến con, tôi có ý định buông xuôi. Sau khi sinh được 10 ngày, dù bận rộn với con, tôi vẫn cảm thấy chán chường, nhưng anh lại chăm sóc cả vợ lẫn con rất chu đáo. Dù lòng vẫn tức giận, tôi cũng thấy dịu đi phần nào khi nhìn anh yêu thương con, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn không kiềm chế được và nhắc đến ngoại tình.
Đêm qua, khi chồng đang ở trong nhà tắm, tôi ra phòng khách lấy nước và thấy laptop của anh để trên bàn. Linh cảm mách bảo tôi kiểm tra, và tôi phát hiện chồng đang chat với cô nhân viên cũ, nói nhớ cô ấy và dự định chúc Tết tận nhà. Anh bảo không muốn tôi bị stress sau sinh và chưa thể đưa ra quyết định gì. Nghĩ đến việc phải giả vờ hạnh phúc trong những ngày Tết, tôi cảm thấy mệt mỏi. Không kiềm chế được, tôi gọi chồng ra và đã tát anh một cái thật mạnh.
Thấy thái độ của tôi, anh như hiểu ra vấn đề. Anh giải thích rằng chỉ chat cho vui, không có ý định gì với cô ấy, nhưng tôi không tin. Từ hôm qua đến giờ, tôi không nói gì với anh. Tôi muốn rời bỏ ngôi nhà và người đàn ông đã thay lòng, nhưng không dám vì con còn nhỏ. Tôi mong muốn sống đơn thân, nhưng gần Tết lại phải giả vờ là một cặp vợ chồng bình thường, cảm thấy mệt mỏi. Tôi không biết nên làm gì với chồng mình.


Source: https://afamily.vn/tam-su/cuoc-noi-chuyen-day-nuoc-mat-ngay-cuoi-nam-voi-chong-2015021303065958.chn